Vụ chìm tàu VTB 26: Nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại

Thứ năm, 20/07/2017 17:11

Thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Xuân Sang- Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 19-7 đội thợ lặn đã phát hiện được thi thể 1 trong 4 nạn nhân vụ tàu chìm. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dương (1989, quê Hải Phòng), được phát hiện trong cabin ở tầng 2 của tàu VTB 26.

Thi thể anh Nguyễn Văn Dương được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ bàn giao cho gia đình.

Đỏ mắt chờ tin…

Rạng sáng 19-7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa đội thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Hải Phòng vào, tiếp cận tàu VTB 26 để tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân còn lại. Theo đó, tổ lặn gồm 10 người được chia thành 5 kíp, mỗi kíp 2 người, lặn liên tục 15 phút vào trong boong tàu. Do tàu VTB 26 chìm lật úp, khu vực này có độ sâu khoảng 10m, sóng cuộn xung quanh tàu nên lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Tuy nhiên, sau gần 3 giờ đồng hồ nỗ lực phá cửa tàu, tiến hành di chuyển vào bên trong và triển khai tìm kiếm, đội thợ lặn đã phát hiện 1 thi thể thuyền viên, đó là sĩ quan Nguyễn Văn Dương (1989, quê Hải Phòng).

Ông Nguyễn Văn Tính  (áo sáng)– Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trao đổi phương án tìm kiếm.

Có mặt tại cảng Cửa Lò, từ sáng sớm người thân của thuyền viên tập trung đứng trước cửa vào cảng với đôi mắt đỏ hoe hướng ra biển chờ đợi tin tức từ con, chồng, anh, em… Chiếc tàu cập bến, thi thể sĩ quan máy Nguyễn Văn Dương được đưa vào bờ, ông Nguyễn Văn Sinh (bố Dương) và chị Nguyễn Thị Huế (chị gái Dương) như ngất lịm. Do con của anh Dương đang còn nhỏ nên vợ anh Dương không thể vào chờ tin chồng. “Buổi tối trước lúc gặp nạn, cháu còn gọi điện về và có dặn dò tôi là bão sắp vào, bố mẹ ở nhà cẩn thận, chằng chống nhà cửa cho an toàn. Nó còn bảo ở trên tàu còn có anh em khác nữa nên dặn bố mẹ đừng lo. Vậy mà...”-  ông Sinh nghẹn ngào.

Chị Lưu Thị Dung, vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Xuân - Đại phó tàu VTB26 ngồi khóc rũ rượi dường như không còn đủ bình tĩnh khi nhìn thấy một thi thể thuyền viên được tàu cứu hộ đưa vào bờ. Chị Dung cho biết: Sáng 17-7 có người xem tivi và đọc báo đã điện thoại báo cho gia đình chị là tàu hàng anh Xuân đi gặp nạn trên vùng biển Nghệ An. Tôi và mọi người cố gắng tìm mọi cách liên lạc nhưng không được đành bất lực. Đến gần trưa, đại diện tàu VTB 26 gọi điện thông báo cả 13 thuyền viên trên tàu đều rơi xuống biển, riêng anh Xuân hiện vẫn mất tích, lúc đó cả nhà mới bàng hoàng.

“Trước đó một ngày, hai vợ chồng vẫn nhắn tin với nhau trên facebook, anh ấy còn hứa xong chuyến hàng này sẽ xin nghỉ phép về đưa các con đi chơi hè. Đến ngày 16-7, anh Xuân nói hơi mệt vì sóng đánh quá mạnh nên không ai ăn uống được gì, đến khoảng 12 giờ đêm, tôi gọi điện nhưng không thấy chồng nghe máy. Không ngờ, đó lại là thời điểm tàu của chồng tôi gặp nạn...” chị Dung gạt nước mắt.

Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Hải Thanh, bố của thuyền viên Nguyễn Hải Quyết hồi hộp ngóng tin con. Ông Quyết cho biết: anh Quyết đi biển với tàu VTB 26 được gần 1 năm nay. Chiều ngày 16-7, Quyết có gọi điện về nói là gió rất to, bão sắp đến nhưng tàu đã cập bờ nên gia đình cũng yên tâm phần nào. Nó còn bảo gia đình yên tâm, hết bão sẽ về thăm gia đình...” - ông Thanh rưng rưng.

Người thân của các nạn nhân đỏ mắt chờ tin.

Nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại

Ngày 19-7, ngoài việc đưa 10 người thợ lặn và chia thành 5 kíp thay nhau tìm kiếm trong boong tàu, lực lượng cứu nạn đã huy động 3 tàu cùng một mô-tô nước quần thảo ở khu vực bãi biển Nghi Hương. Cùng tham gia cứu nạn còn có tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và tàu cứu hộ của Hải đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An.

 Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Nghệ An Trần Hải Bình cho biết: Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn sử dụng 4 chiếc lưới giã cào của ngư dân để quét từ khu vực H. Diễn Châu vào Cửa Hội để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại. Đồng thời, mở rộng khu vực tìm kiếm về phía Đông 15 hải lý và phía Nam đến khu vực biển Cửa Sót, Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Tính- Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: Khu vực tàu VTB26 chìm có một khối lượng than khá lớn đổ xuống gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Mặt khác, tàu VTB26 bị đánh chìm và nghiêng về mạn phải nên cabin dưới cùng bên phía tàu bị nghiêng, lực lượng thợ lặn chưa tiếp cận được. Trong khi đó, đội ngũ thợ lặn chỉ sử dụng được trong một khoảng thời gian nhất định nên chúng tôi sẽ cho anh em nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công tác tìm kiếm.

Hiện 3 thuyền viên Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Văn Chiêu - sĩ quan boong; Nguyễn Hải Quyết- thủy thủ OS, quê Hải Phòng vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm đang được triển khai tích cực bởi khi trời tối, tầm nhìn sẽ bị hạn chế lớn.

Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng ngư dân đã cứu sống được 7 người và vớt được hai thi thể trong vụ chìm tàu đó là Nguyễn Văn Lãm (1983, quê Hải Phòng) và Lê Đắc Tài (1995, quê Thanh Hóa).

DƯƠNG HÓA